"Nếu như tôi nói bạn đang sa vào tà đạo thì sao?"
Thì có sao đâu.
Khái niệm Tà hay chánh đôi khi nó cũng còn mơ hồ lắm.
Như tất cả các môn pháp trên thế gian này có ai nhận mình là tà đạo đâu. Nhưng môn phái này sẽ cho môn phái khác là tà đạo. Cho nên đó chỉ là lời nói thị phi thôi.
Tất cả các pháp môn đều có mục đích riêng của nó, nó là một nhánh rẻ của một cái chung.
Ví như truyện thầy bói mù xem voi: ong thì bảo con voi hình trụ, ông thì bào nhu cái quạt, ông thì bào như cái chổi lông gà.... Nhưng nếu các ông đó không phủ nhận nhau mà kết hợp lại, thì những ong mù đó sẽ biết con voi thực sự nó hình thù gì.
Hiện nay tất cả các kiến thức về phật giáo, và thế giới tâm linh đều đọc từ kinh điển mà ra. Rất nhiều kinh đọc không tài nào hiểu được.
Tùy theo cái tâm mỗi người khác nhau mà từng người chắt lọc cho mình những kiến thức phù hợp mà minh cho là đúng và đi theo.
Nay do cái duyên mà tôi biết được những kiến thức tâm linh nên tôi muốn chia sẻ với những ai đồng thanh tương ứng.
Sẽ có rất nhiều người cho đó là tà đạo, nhưng cũng có những người cho đó là chánh đạo.
Vậy nên tôi muốn tìm người tương ứng để đàm đạo, tránh tranh luận phiền hà.
Đọc bài viết Thiền Minh sát của Gadibo tôi thấy nhiều điểm đúng với những gì tôi trải qua nên mới vào đây trao đổi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks