GaDiBo!
Rất vui chia sẻ với bạn.
Tôi không có học đạo, cũng không có đi tu.
Vô tình tôi xem clip Sự thật về linh hồn, tôi làm thử và tôi nhận được luồng thanh điển như trong clip đó. Tôi nhận được khoảng mot tuần thì trong cơ thể thay đồi vài thứ. (Mắt sáng hơn rất nhiều, vị giác khứu giác nhạy cảm hơn rất nhiều)
Cùng lúc đó tôi nghiên cứu về Phong thủy địa lý, nhưng tôi đọc tài liệu trên mang không hiều gì cả. (kỳ môn độn giáp, Thái ất thần kinh.....)
Và tôi nghỉ rằng Thiền sẽ giúp tôi sáng suốt và hiểu được những tài liệu đó.
Tôi quyết định nhập thất 49 ngày để vùa thiền vừa nghiên cứu.
Nhưng ngay ngày đâu tiên nhập Thất, tôi thiền ngày đầu tiên, nhập định.
Tôi gặp Bồ tát! theo quán tính tôi cuối đầu xin làm đệ tư. Bồ Tát chỉ cười và phẩy nước cam lồ lên đầu. Sau đó Bồ Tát dẫn tôi đến một lâu đài rất rộng (màu đỏ, tôi có thể vẽ lại được) và cuối cùng tôi gặp Phật ngồi trên cao.
Cũng theo quán tính tôi cuối đầu xin làm đệ tử thì Phật cười và vuốt đầu tôi.
Sau đó là thủ tục qui y, cát tóc, tấm sạch và nhiều thư khác nữa, Tôi vẫn ngồi đó rồi xuất định..... Nhưng mọi việc vẫn diễn ra y như ở cung diện của Phật.
Sau đó rất nhiều chuyện xảy ra mà tôi không thể kể hết ở đây.
Qua ngày thứ 2 thì có người nhập hẳn vào tâm của tôi.
Người tôi như con robot, tôi điều khiển cũng được, tôi ko điều khiển thì người dó diều khiển... tôi hỏi là ai? có phải phật không? thì người đó gật đầu (diều khiển cái đầu tôi gật)....
Rồi sau đó người đó dạy tôi tọa thiền (bán già, kiết già)
Dạy tôi loại bỏ tạp niệm (vì ở trong tâm tôi nên có thể phát hiện bất kỳ ý nào của tôi khởi lên và nhắc nhở tôi đó là tạp niệm, mỗi lần có tạp niệm là cái răng tôi nhói một cái)
Dạy tôi quan sát sự vật, hiện tượng.
Dạy tôi cách trụ sắc mà không sanh tâm.
Dạy tôi rất nhiều thứ.
Cách đi đứng nằm ngồi.......

Nếu các bạn nghe tôi nói mà không phản ứng thì tôi sẽ dần dần nói hết những gì tôi đã trải qua. Tôi biết rất nhiều người cho đây là chyệnn bịa đặt nhưng đó ko phải bịa đặt mà là sự thật.
Kết quả tôi đạt được,thành tựu tôi đạt được cũng rất nhiều. Nhưng nó khác với những điều trong kinh phật định nghĩa.....
nên tôi khong nói lên đây vì sẽ đi ngược với tư tưởng mọi người.

Khái niệm về linh hồn, các cõi giới, giải thoát, kiến tánh, niết bàn....... tất cả đều khác.
Khái niệm về Phật ... cũng khác.
Con đường tu tập cũng khác. Nó rất đơn giản và không khó khăn tí nào cả.
Thiền Minh sát tôi chỉ học một vài ý trong đó thôi. đó là cách quán sát cấu trúc cơ thể của mình trong lúc thiền.

PS: Ngay khi thầy về thì tôi không thể đọc các tài liệu được nữa vì thầy không cho đọc nên phong thuy địa lý toi cũng mù tịt. Căn bản về phong thủy (Bát trạch) thì tôi đã đi học trường lớp trước đó.