Mình cũng từng phóng sinh nhiều, nhưng sau này mình thấy rằng nếu có tâm, đem tiền đi giúp người thì tốt hơn!
Ví dụ tổng nhu cầu của cái chợ là 100kg cá, mình tới mua 10kg đi phóng sinh, thì người bán se gọi kêu người cung cấp giao thêm cho họ 10kg, hix. Cũng vô đó! Trong khi còn biết bao nhiêu người cơ cực cần giúp đỡ quanh ta???
Buồn thay, lại có nơi dẫn chứng là làm vầy, làm vầy...phước báu nhiều hơn, hix, giống ông Vô Pháp đi xin phước báu quá! Vậy ai không có tiền mua cá, mua chim là đâu có phước báu???
Còn cỡ đại gia, mua lần vài trăm tấn cá đem thả là phước báu ngập nhà??? Mà tiền đó đâu ra? Có khi là tiền có từ buôn gà, buôn heo, thậm chí buôn...cá! Lẩn quẩn rồi đây! Ổng giết mấy trăm ngàn tấn cá, xong đem thả mấy trăm tấn, ặc, phước báu lỗ hay lời???
Vụ này dễ dính chữ tham lắm nghe mấy đại ca!
Theo tui, nếu có lòng từ bi, thấy một con vật bị giết, thành tâm niệm một câu cầu mong cho vong linh đó siêu thoát cũng đã giúp ích cho mình và cho con vật đó rồi!
Ngày xưa Phật còn tại thế, đệ tử Phật đâu có giàu có gì mà đi mua vật phóng sinh? Đi khất thực, ai bố thí gì ăn nấy thôi, thậm chí ăn thịt luôn!
Con đường Phật đi, có mấy ai đi theo? Cứ tìm cách đi tắt!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks