À hóa ra là bạn đã pót ở đây rồi à :D Nãy bạn Trí Huệ có inbox cho mình với nội dung như trên, thì thôi nay mình cũng xin phép công khai đoạn tin nhắn mình trả lời bạn ấy, coi như là trình bày quan điểm :D Khì khì.

Gửi bạn Trí Huệ:
Mình có thể tóm gọn đại khái chủ đề của bạn là "MÌNH CŨNG CÓ KHẢ NĂNG NGOẠI CẢM SIÊU PHÀM MÀ CÓC AI NGHE MÌNH, LẠI ĐI NGHE CÁI THẰNG LẮM TIỀN ĐẤY, KHÓ CHỊU QUÁ, CHỨNG TỎ NÓ LỪA ĐẢO CÒN MÌNH THÌ TỐT MÀ TRỜI K THƯƠNG" thế này đúng không

Mình đồng ý là cảm xạ là khả năng của mỗi người nhưng có chắc là ai cũng biết cách khai mở cho đúng hay tẩu hỏa nhập ma hoặc phí công vô ích. Khả năng con người thì vô số bạn ạ nhưng có phải cái nào cũng được khai thác đúng cách đâu. Mình lấy ví dụ là ai cũng có thể tập võ nhưng tập k đúng cách, k có minh sư chỉ dạy thì chỉ tổ gãy chân què tay.
Còn những gì mình mắt thấy tai nghe thì thế này:
Mình không học trực tiếp thầy Châu mà bây giờ các học trò đời 1, đời 2 của thầy đứng lớp. Thầy chỉ giảng trực tiếp cho các học trò cao cấp, còn bọn mới tập tọe như mình thì chưa. Còn khả năng của các học trò đời 1,2 kia thì mình chứng kiến hàng ngày trên lớp học. Hôm vừa rồi mình cũng dự lớp cảm xạ y học, dạy bấm huyệt của thầy. Mình không biết thầy lừa đảo thế nào nhưng những gì mình áp dụng được đều mang lại kết quả tốt, và mình chỉ cần như thế. Mình bấm huyệt giúp người thân khỏe hơn, giúp cuộc sống mình tốt hơn, tự học được cách giữ sức khỏe và nâng cao ý thức giữ sức khỏe. Những thứ đó mà không tốt sao, và bạn nghĩ người ta sẽ cho không nhau, mở lớp dạy miễn phí chắc, người ta cũng phải cơm ăn áo mặc, công người ta nghiên cứu và phát triển thì cũng phải được đền đáp bằng đồng tiền, chứ mấy ai hóa thánh như bạn. Xin lỗi là mình sống hơi thực dụng vì mình còn có gia đình mà lo đồng tiền nữa )
Và mình cũng công nhận thẳng luôn với bạn: Dụng cụ cảm xạ đắt, sách cũng đắt! Chả ai phủ nhận luôn, bỏ tiền ra cũng xót bỏ xừ. Nhưng sau khi học thì thấy nhiều cái áp dụng tốt, thế là ổn, vậy thôi. NGười ta giỏi, người ta có quyền kinh doanh trí thức của mình, nhưng đổi lại những người bỏ tiền ra học cũng học được những kiến thức tương xứng, còn có nhét vào đầu và đem vào thực tiễn hay không là tùy mỗi người. Nhưng dễ bạn ra ngoài mà tìm thấy nơi bán rẻ hơn à, bạn có thể chỉ chỗ cho mình mua con lắc Ai Cập, con lắc giọt nước rẻ mà uy tín không? Cảm ơn rất nhiều ạ. Chứ đắt thì cuộc sống nhiều cái nó cũng đắt lắm, đi học một khóa tiếng Anh mà 3 triệu 1 tháng, có ai chê đắt đâu, nhưng cái người thầy dạy rất là tốt thì họ lại bảo đắt xắt ra miếng.
Còn riêng đá thạch anh chỗ thầy bán, thì tớ nói thẳng là giá vừa phải, xêm xêm hoặc có nhiều thứ rẻ hơn cả thị trường. Một chuỗi thạch anh tím vòng tay ở đó giá 600-700k tùy chất đá, ra thị trường cũng tầm 7,800k bạn ạ.

Còn khả năng hiện tại, mình mới học được 1 tháng. Hiện mình đã sử dụng được con lắc, đũa chữ L, cách bấm huyệt để cứu 1 vài chứng đơn giản như tụt huyết áp, vận khí, hòa đồng năng lượng... Đấy, đại khái thế, còn mấy trò như khai mở con mắt thứ 3, nhìn thấy cõi vô hình, nói chuyện với người âm, tìm mộ liệt sĩ... thì mình hoàn toàn không có nhu cầu cho những thứ cao siêu xa vời đó nên cũng khôgn quan tâm nên bạn cũng dừng gọi mình là "u mê". Mình chỉ cần học để giúp cho cuộc sống tốt hơn là được bạn ạ.

Còn thầy Châu, thầy chữa bệnh được cho nhiều người bằng phương pháp bấm huyệt, nhiều người đã xác nhận là thành công và bản thân mình cũng được học trò đời 1 của thầy bấm cho để hết say xe. Góp phần làm cuộc sống tốt đẹp hơn thế là gây công đức rồi. Thầy được nhiều người kính trọng, và cũng giàu có, tầm ảnh hưởng của thầy cũng lớn. Bạn thấy bạn chưa bằng thầy ấy mà giờ đây vẫn phải đi chém nhảm trên diễn đàn ẢO để tìm 1 chỗ thỏa mãn cái tôi ẢO cho mình, trong khi người ta đã đi đây đi đó khắp đông khắp tây thì thấy không phục à? Mình thần tượng thầy á? Cứ cho như thế đi. Nhưng mình đếch cần biết thầy có gọi được ma quỷ, hô mua gọi gió các kiểu thế loại không, mình chỉ cần thấy thầy dạy được người ta cách chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe và cải thiện cuộc sống, thế là xứng đáng cho mình tôn làm thầy rồi ạ.

Mình thấy nick của bạn là Trí Huệ, rồi nói cái gì mà "am hiểu về vô thường". Thế mà mình thấy bạn vẫn so đo với "người phàm" bọn mình nhiều lắm, chưa có gì gọi là "thoát tục" hơn cả. Bản ngã của bạn vẫn quá to và muốn chứng minh mình đúng. Mình thấy các bác đáng kính lâu năm ở diễn đàn này có không thích ai, phản đối ai cũng "nước sông không phạm nước giếng", người ta ngậm miệng và "biết vậy với nhau thôi", gặp ai có cơ duyên muốn khuyên bảo thì người ta giúp, và ăn nói phát ngôn những cái đả kích đến người khác cũng rất là tế nhị. Chả ai bô bô như bạn đâu ạ. Riêng cách bạn ăn nói so đo, chấp nhặt với mình ngay từ cái title đầy mỉa mai, mình đã thấy bạn chưa xứng với cái danh "Trí Huệ" rồi, chưa nói là "hiểu biết về tâm linh với vô thường" . Tu tập tiếp đi bạn ạ, thế nha. Mình chỉ là người thường mong cuộc sống vui vẻ trần tục thôi nên bạn "hướng đạo" cho mình mất công lắm