Chúa nhịn đói trong hoang địa 40ngày, còn ngược dòng lịch sử Israen thì họ chịu thử thách 40năm trong sa mạc. THÁNH Ý CHÚA CHA MUỐN CON DÂN CỦA NGÀI ĐƯỢC TÔI LUYỆN NHƯ THẾ. CON NGOAN THÌ BIẾT VÂNG PHỤC, DÙ KHỔ NÀO AI THÍCH? ĐÓI KHỔ THÍCH LẮM SAO, MÀ CHÚA CHỊU NHỊN ĂN 40NGÀY? Lúc đói đến đỉnh điểm, quỷ nó nhào ra cám dỗ. Quỷ nó đâu có ngu hiện hình, nó chỉ thì thầm vào suy nghĩ của ta. CHÚA CŨNG THÌ THẦM NƠI LƯƠNG TÂM. Nhưng ta dễ j nge theo những việc KHÓ LÀM, ĐAU KHỔ, PHIỀN TOÁI