
Nguyên văn bởi
linhnam
vong hồn ư, chẳng việc gì phải để ý làm gì cho mệt người, họ cũng như mình cả thôi, khi mọi người ngủ thì bản thân cũng là một vong rồi. mỗi một con người khi sống đều có một nguyên thần ngự trị, con người khác nhau ở khả năng làm chủ thân xác của nguyên thần đến đâu mà thôi. khả năng này có thể do sinh ra đã có, do luyện tập mà có. người yếu thì hay bị vong nhập, quấy phá tâm bất an. người khỏe thì dù ngủ ở nghĩa địa cũng không vấn đề gì. khi ở trạng thái nghỉ ngơi nguyên thần thường ra khỏi thân xác và làm nhiều việc khác nhau. cả một thế giới âm liên hệ với nó .... nói ra thì dài dòng văn tự lắm, tóm lại danh giới âm dương là rất mong manh, kỷ luật của âm rất chặt chẽ. không như kỷ luật của dương nên về căn bản mọi người cứ yên tâm mà sống kệ mọi việc diễn ra.
Bookmarks