
Nguyên văn bởi
tamtinh88
Đây không phải là lời nói dối , thêu dệt để gây sự chú ý , gây dựng niềm tin , là Lời thật lòng .....Ai đọc được lời dưới đây nên phát tâm Phóng sanh , Tiền bỏ ra rất ít , đã cứu được một chúng sanh ...1 ngàn , 2 ngàn , 3 ngàn .. cũng có thể mua được 1 con cá và nhiều hơn ...
Hôm QuA ... Mua cá Phóng Sanh ,, nhưng Cá Quá nhỏ , nên đã vô tình làm chết 30 % ... Khá là buồn .. Số cá Còn lại đã Quy y cho nó , Khai thị cho nó .....
Hôm nay .. Cũng như hôm qua , Rút KInh nghiệm ,ko đem về nhà mà đi đến chổ để mua cá .. tiếc thay khi đến chổ thì số người đến mua cá phóng sanh đã mua hết cá rồi , dưới sông thì thấy vô số cả con , ngôi ngốp , chắc là do ngộp thở ....
Hơi Buồn vì không mua được cá , Lúc ấy tâm Hơi Rối ren ,, Rút 1 miếng giấy làm lễ quy y và khai thị cho những con cả vừa được thả ... Lúc ấy tự nhiên mưa nhỏ giọt , chỉ là mưa phùn ,,,, Vừa đọc bài khai thị , sám hối ...vv.. thì trong người , mát lạnh dần , và niềm vui đã trở lại , cảm giác tội lỗi cái chuyện hôm qua vô tình làm cá chết cũng mất đi ..... Vui làm sao , hạnh phúc làm sao, an lạc làm sao
Rồi trong lúc đọc các bài khai thị cũng có người nghe .... Ông chú đó hỏi , đọc bài đó làm gì , lợi ích gì , có có nghe không ... Thế là tôi nói ,"" Nó có thể nghe thấy" , làm như thế này xong , dù nó chết nó cũng không sân hận , ít ra đời sau nó cũng có duyên lành trở thành người , gặp được chánh pháp , dù trong đầu tôi có ý nghĩ như vậy , nhưng không tiện nói ra sợ người khác không hiểu rồi sanh tâm nghi kỵ
Rồi ông ấy hỏi : làm thế này là đủ chưa , xong rồi chưa ... tôi mới hỏi ngược lại , chú hỏi con làm chi ... ông hỏi tôi vài lần như thế , nhưng tôi cũng chỉ trả lời cùng một đáp án như thế ...
Vì trong đầu tôi nghĩ , lỡ mình nói xong rồi , không kéo dài thời gian , có thể ông ấy sẽ vớt cá lên và lại tiếp tục bán ... đến đây thya61 cá dưới xong đã bơi đi bớt ,, tôi mới nói .. thế là xong rồi chú ạ .
Thế là tôi đã nói với chú 1 câu , mong rằng chú sẽ giác ngộ : Con đã từng thấy nhiều ban hộ niệm , trợ niệm cho người sống lúc họ hấp hối và gần chết ..... Họ nói , có rất nhiều oan gia trái chủ đến tìm họ báo thù , dù trước đó họ đạ tụng kinh niệm phật , Lúc ấy họ chỉ muốn chết mà chết không được , chết trong đau đớn cùng cực .....
Có lẽ người ta bây giờ ít ai nghĩ đến vấn đề này , nhưng khi bị bệnh nan y , bệnh khó chữa , lúc sắp lìa xa cõi đời mới chịu hối hận .. lúc ấy đã không còn kip nữa rồi ....A Di Đà Phật ... Hãy tập Ăn chay, Niệm Phật , tụng KInh, Phóng Sanh ,...v... Mọi đều lành , nếu có thể làm thì nên làm hết ....A Di Đà Phật
Bookmarks