Trích dẫn Nguyên văn bởi mr.le Xem Bài Gởi
Tôi thấy khó nhất là tìm chỗ để PS. hồi năm kia ngày cúng ông Táo có mua mấy con cá chép để thả ( hồi đó chưa có biết Phật Pháp là gì) vậy mà cũng phải mất cả tiếng đồng hồ để kiếm chỗ thả chúng. chạy đến khu đường Phạm văn Bạch P. 15 TB thấy con kênh ở đó nước cũng cạn, nước thì đen thui vậy bờ thì cao, cố gắng để xuống gần mặt nước mà vẫn còn cách mặt nước cả hơn mét vậy mà vẫn bắt buộc phải vứt chúng xuống bị sợ đi kiếm được chỗ khác thì chúng chết ngột. sau đó có 1 lần đem con ba ba đi thả thì cũng phải chạy gần chục cây số qua khu vực Bình Tân, lòng vòng kiếm mất cả tiếng đồng hồ mới thấy 1 cái ao rau muống nước cũng hơi bị ô nhiễm khi vừa thả xong thì có người nói ở đây thỉnh thoảng người ta vẫn chích điện để bắt cá.
sau này khi biết Phật pháp rồi thì cũng có ước nguyện PS vậy là chạy đi qua khu vực kênh Nhiêu Lộc nhưng thấy nước vẫn còn ô nhiễm, bờ thì cao lại có hàng rào nên có muốn thả cá chắc là phải ném chúng xuống. chạy dọc bờ kênh thêm mấy cây số nữa thì thấy nước đỡ bị ô nhiễm hơn, nhưng người câu cá cũng nhiều mà cũng không có chỗ nào có thể tiếp cận gần với mặt nước nên đành bỏ ý định PS.
Mình thấy nơi thả cá phóng sanh lý tưởng nhất là thả cả ngay chỗ có người câu cá ! . Cho họ biết : Tui thả cá đây có ngon thì câu lên đi .