Mà điều phục được nhân tâm là Tài lắm đó anh zelda :D

Anh tutamtichduc có thể ví dụ cho tôi thế nào là chấp theo cách anh nói ở trên được không? Chúng ta mắc kẹt trong ngôn ngữ rất khó để tôi hiểu được điều anh nói.

Tốt nhất hãy nói ngôn ngữ đơn giản phổ thông nhé anh em, nói rõ ràng, cụ thể, tránh nói trăng sao, hoa ngữ.

Thế này, Khoa học vốn không có ngã đúng không, nhưng giờ ta cho nó 1 định hình như 1 thực thể, nó là tập hợp những người làm về khoa học trên thế giới này, cũng như cá nhân thôi, là 1 tập hợp của những tế bào.

Như thế khoa học có tri giác sắc sảo bén nhạy không?
Khoa học có chánh tri kiến không ? Nó có luôn liễu tri, biết thật có không?
Khoa học có chánh tư duy không ? nó có chỉ suy nghĩ trên những chánh tri kiến của nó không?
Khoa học có chánh ngữ không?nó có chỉ nói trên những điều nó thật biết, không tuyên bố gì ngoài cái đó, chỉ nói trên chánh tri kiến của nó, chân thực có ích lợi không?
Khoa học có..............tôi mệt quá rồi :D .

Như thế nó có thể dần tiến đến giác ngộ không?