Cô Tranh giờ chỉ bắt tay phát thuốc thôi, không nói gì nữa trong vòng 1 tháng kể từ thứ 6 vừa rồi! lịch làm việc của cô là thứ 7, cn hát + phát thuốc, thứ 3,4,5,6 phát thuốc. Thứ 2 nghỉ do việc hát làm cô mệt và cô chỉ làm việc vào buổi sáng bắt đầu khoảng 9 - 10h sáng đến lúc hết người khoảng 10-11h sáng. Đến cô sẽ phát thuốc về uống khoảng 10 ngày gì đó cô mới chẩn bệnh, nghe nói nếu ai cố tình gặng hỏi về việc chẩn bệnh cô phán xong uống thuốc sẽ mất linh. Cô tranh ngoài chữa bệnh ra còn có giúp cho công việc được thuận lợi và rất nhiều thứ linh tinh khác nữa (vì thấy có người xin như vậy) cô có nhận lời hết, có người thì cô đưa cho cái lá gì đó nhỏ như lá trầu nhỏ thôi, có người cô bảo về nghĩ đến cô 10 phút trong vòng 10 ngày. Mình mới đến 2 lần 1 lần nghe hát và 1 lần là thứ 6 vừa rồi. Chưa kiểm chứng được hiệu quả ra sao và khi về mình cũng tay không ra về thôi. Post lên cho mọi người nắm lịch và những việc có cô có thể làm để tiện thu xếp.
Thêm tý thuốc phát là giống nhau hết về sắc uống
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks