Gia tộc họ Nguyễn của tôi có một bài thuốc chữa động kinh vô cùng hiệu nghiệm. Nghe các cụ kể lại rằng, trong vùng cứ có người bị co giật, sùi bọt mép là họ tìm đến nhà tôi để chữa, người thì chỉ đến một lần, người thì phải lấy vài lần do không kiêng đúng hướng dẫn mới khỏi.
Chính vì sự hiệu nghiệm của thuốc mà người dân quan vùng lúc bấy giờ không ai sợ bệnh động kinh, vì người bệnh thường chỉ bị một , hai lần là đến nhà lấy thuốc và khỏi.
Bài thuốc này được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, tuy nhiên do không được học hành bài bản nên một thời gian dài bài thuốc không được sử dụng.
Do duyên số với ngành y, đến đời chắt là tôi, sau khi tốt nghiệp Th.s cũng là lúc chồng tôi mắc bệnh động kinh, cứ sáng thức dậy là chồng tôi lên cơn co giật, sùi bọt mép cùng lúc đó tôi đang mang bầu. Lần đầu tiên chứng kiến chồng mình bị co giật, tôi tưởng như mình không vượt qua được, nhìn chồng co giật, tôi hoảng sợ đến mức run không bấm nổi số điện cấp cứu. Rất may hôm đó bố tôi lên chơi và đưa chồng tôi đi viện. Sau khi điện não đồ và chụp CT, bệnh viện kết luận chồng tôi không bị gì hết và yêu cầu anh ở lại viện để theo dõi, đúng lúc đó anh co giật.
Nhìn thấy con rể bị co giật, bố tôi khẳng định anh bị động kinh và còn nói “hôm qua chắc ăn thịt chó”, quả thật không sai chút nào. Sau đó, chồng tôi được đưa về nhà và gia đình đã dùng bài thuốc của dòng họ cho anh uống. Sau đó thì tôi không thấy chồng bị nữa. Tuy nhiên, lo sợ con bị ảnh hưởng, tôi tìm tài liệu về bệnh và được biết tỷ lệ di truyền của bệnh là rất thấp (khoảng 2%) nhưng tôi cũng phát hiện ra bệnh này là bệnh khó chữa, kể cả ở các nước có nền y học phát triên.
Bệnh nhân thường phải uống thuốc kéo dài và phải thường xuyên kiểm tra. Người dễ thì 3-5 năm, người khó hơn thì phải uống thuốc suốt đời, bên cạnh đó tác dụng phụ do thuốc tây đem lại là vô cùng nguy hiểm cho bệnh nhân sử dụng thuốc trong thời gian dài như vậy, thế mà bài thuốc nhà tôi thì bệnh nhân chỉ cần lấy thuốc 1 đến 3 lần, thường uống kéo dài 2-4 tuần là khỏi hoàn toàn, có rất nhiều người tôi đã thấy họ nhờ uống thuốc nhà tôi mà khỏi đến vài chục năm không bị lại, có người đang mang thai cũng có thể uống mà con không bị vấn đề gì.
Đó là những người ở làng tôi, còn những người ở xa thì tôi không được biết. Tuy nhiên, người chồng sống với tôi thì tôi biết rõ nhất, anh chỉ cần uống 1 lần và tôi theo dõi, sau nhiều năm dù công việc căng thẳng, thường xuyên tiếp xúc với rượu bia nhưng tôi không thấy anh có dấu hiệu bị lại.
Thấy bài thuốc hay bên tây y không đáp ứng được điều trên, tôi mạnh dạn đi học lớp y sỹ cổ truyền. Càng học, tôi càng thấm nhiều điều và hiểu tại sao bài thuốc nhà mình có khả năng chữa khỏi tận gốc căn bệnh động kinh vốn khó chữa này.
Tuy nhiên, từ khi tiếp nhận bài thuốc do bố tôi truyền lại, tôi cẩn thận ghi chép thông tin về bệnh nhân, về loại động kinh và diễn biến của quá trình điều trị của bệnh nhân khi dùng thuốc nhà tôi, và tôi nhận ra, bài thuốc nhà mình không phải có khả năng chữa khỏi tất cả các loại động kinh đặc biệt là thể động kinh cơn vắng.
Trăn trở trước nỗi đau và sự tuyệt vọng của người bênh, tôi ngày đêm tìm tòi nghiên cứu các bài thuốc để chữa các trường hợp mà bài thuốc nhà mình không đáp ứng. Sau nhiều năm nghiên cứu về bệnh động kinh đến nay tôi đã thành công trong việc chữa trị các thể động kinh, tuy nhiên với loại động kinh cơn vắng tôi vẫn đang theo dõi và cũng đã ghi nhận những tiến triển tốt.
Sau khi chữa bệnh động kinh, nhiều bệnh nhân tin tưởng giới thiệu người nhà, bạn bè đến chữa những bệnh khác. Trong quá trình nghiên cứu, do nhu cầu chữa bệnh, tôi cũng tìm hiểu và chữa thêm một vài bệnh mãn tính mà tây y chữa không có kết quả cao như dạ dày, tá tràng với thời gian chữa ngắn.
Liên hệ: 0936 166 468
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks