Như tôi đã nói TQ cũng có người tốt, người xấu. Chúng ta không chống lại tất cả người dân TQ mà chúng ta chống lại những kẻ hung bạo, những kẻ khát máu đã ra lệnh giết dân VN. Những người yêu nước hãy cùng nhau hành động. Hãy kể cho con cháu chúng ta nghe về sự bạo tàn của TQ để mà rút kinh nghiệm và cũng là để vinh danh những người con Việt Nam dũng cảm đã bảo vệ tổ quốc. Chúng ta không cần phải hô hào, hay biểu tình mới là những người yêu nước. Mỗi người dân hãy từ bỏ sử dụng hàng hóa Trung Quốc, hãy đoàn kết nhau lại trong cuộc sống để Việt Nam ngày càng trở nên mạnh mẽ. Lúc đó TQ cũng không còn dám bắt nạt.
Và chúng ta cũng nên biết rằng vì người dân Việt Nam đã trải qua nhiều năm kháng chiến đã vắt kiệt trí lực, tài lực, vật lực của nước ta. Dân ta đã thống khổ đến tột cùng và chán ghét chiến tranh.
Đến nay nước ta cũng mới đi vào phát triển thoát ra khỏi cảnh đói nghèo. Vì vậy nên những con người là lãnh đạo đất nước vẫn phải nhẫn nhịn để tránh cho dân ta rơi vào cảnh đầu rơi máu chảy, cuộc sống bần hàn. Cũng không phải ai cũng hiểu được nỗi khổ của những người lãnh đạo.
Nhưng thiết nghĩ chúng ta cũng không nên nhu nhược quá để cho kẻ thù dẫm giết chết người dân Việt Nam.
Tôi hy vọng rằng với giống nòi rồng, tiên. Việt Nam sẽ có ngày mở một trang sử vàng cho một trật tự thế giới.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks