Trích dẫn Nguyên văn bởi ladieubong Xem Bài Gởi
Mình xin cám ơn những lời khuyên chân thành của các bạn. Tuy nhiên mình cũng có vài lời phúc đáp.

Bên này nhà cửa thường đóng kín, nhất là mùa đông, nên việc thắp nhang thì rất khó vì dễ bị ngộp với lại mình sống 1 mình nên không có thời gian, sợ làm bàn thờ rồi không lo chu đáo thì mang tội thêm (có khi mình làm 12h/ ngày). Với lại mình có suy nghĩ mình tu và tin phật trong tâm, làm những chuyện tốt giúp người khó còn tốt hơn là những ai ăn chay niệm thờ phật mà làm chuyện xấu còn tội hơn.

Ăn chay thì mình có ăn 1 năm vài lần vào những ngày đầu tháng và rằm lớn. Vì nhiều khi đi làm không nhớ ngày rằm mỗi tháng để ăn (cũng thông cảm, độc thân nấu ăn 1 lần mà ăn đến gần cả tuần :) )

Cũng làm tốt công việc của mình trong hãng mà, luôn giúp mọi người...

Tuy vậy, những chuyện mình đã nói trong topic này là mình nghi ngờ vậy mà!
Tôi cũng đang sống ở tiếu bang Nam Úc, việc thắp nhang đúng là hơi bất tiện vì có smoke alarm, nhưng huynh àh phàm làm việc gì cũng nên có cái lề cái thói cái lễ tiết đây chỉ là thiển ý của mình thôi,huynh có thể vào ngày rằm mùng 1 hay 15,cúng 1 dĩa trái cây ba màu,một dĩa gạo muối rồi thắp nhang cầu xin gia tiên phù hộ,hy vọng huynh tâm an là được.