Trích dẫn Nguyên văn bởi acma Xem Bài Gởi
Con vô tình vào topic mới offline bình luận vài câu, nên anh vothuong1978 hăm dọa sẽ đồ sát con. Kêu con nhắn địa chỉ, con cũng lỡ nhắn.
Nay con rất là hoảng sợ, hoảng loạn, RUỘT ĐAU NHƯ CẮT, NƯỚC MẮT ĐẦM ĐÌA.
Ảnh nói là sẽ gửi 30.000 âm binh đến nhà đồ sát con.
Con phải làm sao đầy các Thầy?
Con có nên ra Nguyễn Chí Thanh Quận 5 mua gương Bát Quát về treo không?
Xin các thầy giúp con.

:cryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcrying:1
vothuong78 đã nói gì?bạn có thể trích nguyên văn được không?nếu bạn không xúc phạm thì không ai rảnh hăm dọa bạn đâu.còn chuyện gởi âm binh thì bạn yên tâm không ai đủ khả năng và ác tâm làm vậy(nếu làm được).object-004object-004