
Nguyên văn bởi
Kimminh
Thời đại công nghệ thông tin, người ta có thể viết, vẽ bậy lên hình ảnh, danh dự của bất kỳ ai mà không cần có sự kiểm chứng, tất cả chỉ là lơi kể của Lê Khang, đoạn cuối trong bài viết của Lê Khang " giờ tôi đưa vợ con sang Pháp sống vì ở Viêt nam có quá nhiều kỷ niệm buồn ". Vậy là hết không có ai làm chứng, không ai có thể Liên lạc được với Lê khang để xác minh, cũng như minh oan cho Dienbath.
Riêng đối với tôi, ba tuần nay tôi ăn không ngon, ngủ không yên vì tôi biết Dienbath bị vu oan,lương tâm tôi cũng không cho phép tôi yên lặng khi biết sẽ có nhiều người bị Lê Khang lừa gạt. Tôi sống ở Hà lan, nếu thật có Lê Khang ở Pháp tôi xin được mời anh đi uống cafe ở Paris vi từ Hà lan sang pháp tôi lái xe chỉ vài tiếng đồng hồ là đến Paris. Tuy nhiên tôi biết chẳng có "Lê Khang nào ở pháp cả, tất cá chỉ bài viết chỉ nhằm vu khống, bôi nhọ danh dự Dienbath vì một lý do nào đó, và dù là lý do gì đi nữa thì đó cũng không phải là hành đông của người quân tử.
Sau khi đọc nhiều bài viết của Dienbath, tôi biết với anh huyền thuật không chỉ là công việc mà đó còn là đam mê của cuộc đời anh, tôi trân trọng Dienbath vi nhờ có nhưng bài viết của anh chúng ta có một cái nhìn tường tận, cụ thể hơn về thế giới vô hình, chứ không còn mơ hồ nửa mê, nửa tỉnh về thế giới quanh mình.
Dienbath là ân nhân của tôi, anh đã cứu giúp gia đình tôi khỏi cảnh ly tán đầy nước mắt, cách đây hơn một năm chồng tôi bồ bịch, suốt ngày mắng vợ, chửi con, gia đình đổ vỡ chỉ còn trong gang tấc, tôi đã làm mọi cách để bảo vệ gia đình của mình nhưng tất cả chỉ là con số không, tôi là người chỉ tin vào mình và những gì hiện hữu xung quanh, chuyện huyền môn, ma quỷ, hoa lá cỏ cây đối với tôi chỉ là trò lừa gạt. Nhưng tôi đã làm mọi cách rồi, gia đình tôi tan vỡ chỉ là chuyện nay mai, con tôi sẽ không có cha, tôi mất chồng, tôi chợt nghĩ ông bà ta có câu " có bệnh thì vái tứ phương " tôi còn một tia hy vọng mong manh đó là huyền thuật vậy là tôi đã về Viêt nam tim gặp Dienbath, khi gặp anh tôi hơi ngạc nhiên vì anh gần gũi và chân thật quá, Anh nhận lời giúp tôi sau khi xong việc tôi tính khoảng ba tiếng đồng hồ anh nói, " tất cả những gì anh có thể làm được anh đã lam hết cho tôi rồi" . Tôi cám ơn anh và ngày hôm sau quay trở lại Halan làm đúng những gì Anh dặn và chờ đợi.
Ngày tháng qua đi, đến bây giờ chồng tôi đã trở về làm cha, làm chồng biết yêu vợ, thương con, tôi không bao giờ quên ơn Dienbath.
Đoàn Thị My
Các bạn có thể xác minh tất cả những điều tôi nói trên là sự thực, số điện thoại của tôi : +31621141989
Bookmarks