NGƯỜI phật tử không ai không biết miệng hay gọi là khẩu,là nguyên nhân của mọi vấn đề,miệng dùng để đưa các vật thực vào bụng cọng thêm với lưởi và vị giác thì mới gọi chung là miệng,thế gian thường dùng từ gọi là miệng lưởi,
thì miệng củng chia ra làm hai dạng cho dể nói,như các bạn củng biết đâu phải chỉ do miệng ,miệng muốn nói gì ăn gì tức nhiên một mình miệng không thì không nên sự việc được tức nhiên phải kết hợp từ ý nhưng bài nầy ta tách ý ra chỉ nói miệng thôi,các bạn đả uyên thâm phật pháp rồi thì khỏi xem bài nầy tôi viết cho các bạn sơ cơ muốn hiểu thêm về con người và phương pháp để thành đạo,cần phải hiểu chúng một cách rỏ ràng,bây giờ tôi sẻ phân tách về miệng[khẩu,]thưa các bạn chúng ta củng tạm chia làm hai hạng người để dẩn dụ về miệng,tạm cho là hạng người thượng trí, và hạng người hạ trí,người hạ trí thì lời nói của họ bị giới hạn trong sự hiểu biết, họ luôn luôn bảo thủ lời nói của mình,khi nói là cứ nói ,nói cho hả hê có nhửng lời nói không biết ngượng miệng không phân biệt đúng sai, luôn cho mình đúng ,khi có hửu sự tranh chấp một vấn đề gì thì luôn dành phần thắng về mình, không phân biệt thị phi ,không giới hạn ngôn từ thích chửi rủa người dùng lời lẻ khó nghe ,không kính trên nhường dưới,thích thiêu dệt chuyện người huyên thuyên cả ngày suốt tháng,đâm thọt lung tung,họ tưởng là lời nói như gió thoảng mây bay nói được cứ nói nhưng họ quên rằng lời nói của ta dù vô tình hay cố ý luôn để lại đau khổ cho người gây oán hận cho người vào tù ra tội củng từ lời nói bị gạt gẩm làm cho tan gia bại sản với người củng vì lời nói,
làm cho rẻ thúy chia uyên củng từ nó,lớn hơn nửa có thể gây chiến tranh các nước củng từ nó,khoa học hiện nay củng chứng minh khi một con người phát ra lời nói khi họ chết rồi thì tìm lại tầng số âm thanh của người đó bằng máy siêu âm thanh thì có thể nghe lại nhửng gì mình đả nói khi còn sống,
dù 10 năm 20 năm hay nhiều hơn nửa nó vẩn tồn tại,nếu người hạ trí nầy trong cuộc sống họ nhìn nhận được vấn đề sai trái của mình mà họ lập quyết tâm sửa đổi nhửng sai lầm trên từ nhừng diều xấu trở thành người tốt thì lúc đó bậc hạ trí đả chuyển thành bậc đại trí,
-tiếp theo là tôi nói tiếp tới cái đòi hỏi của miệng ,loài người là khi sinh ra nó chính là giống ăn trái cây rau củ củng giống như loài khỉ,vì nó không có răng nanh dạ dày cấu tạo của nó rất ít lượng axit,của nó không giống như các loài thú dùng để tiêu hủy thịt sống,móng tay của loài người không hình thành móng vuốt nhọn cứng dùng để xé thịt động vật vì vậy loài người sinh ra là giống thích hợp với loài ăn hoa quả rau củ [thực vật],nhưng vì do huân tập từ nhỏ lợi dụng sự thông minh của con người dùng mọi cách bắt loại động vật khác phải phục vụ cho ta ,lâu ngày thành tập tính khó bỏ,quí vị tưởng tượng xem một con người cho ăn một ngày bình quân nửa con gà đi ví dụ con gà đó 2 ký 5,ta ăn nửa con thì là 1 ký 250,ta thử làm một bài toán nhân cho 365 ngày trong năm, rồi ta nhân lên cho bình quân 60 năm đời người thôi không cần phải 70 -80- hay-90 tuổi, thì xương của động vật đó ta bỏ ra gom lại số ta đả ăn chất thành núi phải không vì tôi nói là xương gà chứ con xương bò xương heo xương các loài thú trên đất liền rồi dưới nước,vv.nói cho cùng củng để phục vụ cho cái miệng,khoái khẩu,vì cái thân nầy,xl các vị không phải tôi ăn chay hay không ăn chay mà lại nói về đề tài nầy, mà hôm nay tôi nói về đề tài là miệng [khẩu]
để chúng ta có cái phân tích tôi củng cố gom lại cho gọn chứ phân tích chi tiết có mà đọc mỏi mắt người ta sẻ chán ngay,
-miệng của người tạm gọi là bậc đại trí thì nó ngược lại với đề tài trên,họ nói gì điều từ sự cái sáng suốt của họ mà thành lời ,nói xây dựng cho người ,nói hòa giải cho tranh chấp, nói hàng gắng cho chia rẻ,nói rỏ sai lầm của người chuyển thành người tốt, nói lời chân thật, trong sáng, nếu người nầy mà ngộ phật pháp thì lời nói làm lợi lạc cho nhân loại,đem giáo lý của phật giảng nói cho chúng sanh khai thị cho người ngộ được phật pháp thì công đức người nầy vô lượng vô biên,cho nên nhửng hạng người nầy họ thích ăn rau củ gọi nôm na là ăn chay theo nhà phật,cho nên họ rất nhẹ nhàng quyết định mọi việc trong trí tuệ, của họ,ăn gì miển sống là tốt rồi ,nói gì miển đem lại lợi lạc cho người là ta thanh thản an lạc rồi ,tranh hơn thua đúng sai thị phi cao thấp với người thì chỉ tạo thêm khẩu nghiệp và tâm không an, giấc ngủ mộng mỵ ngay,vài lời nói về miệng [khẩu],mong các bạn mới tập tu học như tôi mình chia sẻ cùng nhau,có gì chưa vừa ý xin hoan hỉ,mình tu tiếp sẻ có cái nói khác hơn,rỏ ràng hơn tôi chỉ nói trong cái kinh nghiệm sống ,chào các bạn,,,,,,,,@8@.