Trích dẫn Nguyên văn bởi shinkunyoung Xem Bài Gởi
Đó cũg là điều mình băn khoăn đấy :D... vì thực sự tập luyện và thực tiễn nó hơi bị xa nhau quá, nên ko rõ có nên chú trọng cho tấn hay ko. Cơ mà thiết nghĩ: đứng tấn là cho cứng cả chân cả người mà... sao bạn kia đại đen mà lại bị đo ván dễ thế nhỉ:-s... đồng chí có làm quá vụ "tơi tả" ko... chứ sao thấy buồn cho đai đen thế :-s
(Buồn quá vào chém gió cho vui, sorry, hay vào chế độ khách nên k biết có người đang nói chuyện với mình :D)

Tập luyện và thực tiễn thường không khác lắm, do mình chưa ứng dụng được nó. Tuy nhiên, người mới tập võ, nhiều khi bị bó hẹp đòn thế nên mới bị thằng không tập đánh bầm dập. Chiêu thức là chết, nhưng ứng dụng được nó mới là sống. Khi đánh nhau, mình nên quên hết những cái mà mình học đi, để tay chân mình nó thoải mái. (Cái này bao la lắm vì tại hạ cũng là dân tơ-lơ-mơ hehe)

Trường hợp đai trắng, đai xanh mà đánh đai đen tơi tả là chuyện bình thường. hehe. Vì nhiều khi đai đen chỉ giỏi bài vở thôi mà.

Trở lại vụ đai đen mà mình kể, không phải là phóng đại đâu. Nếu cú đá đầu tiên mà bạn xuất hết lực, đối phuơng đỡ được (dùng chỏ đỡ nha), tất nhiên là chân mình cũng đau lắm :D, nhưng đối phương cũng rêm tay chứ bộ. Mấy cú sau, chỉ cần bạn nhấp chân là đối phương sợ liền(mất tâm lý chiến đấu). Dĩ nhiên chân bạn phải cứng...

Còn về Tấn pháp... Đành nhờ các cao nhân ở đây vậy :D