Mỗi cảnh cây kẻ lá đều là ngôi nhà trú ngụ của các Vong Linh .....
Không cần phải thử cách này cách nọ ... Bây giờ người Chết Nhiều hơn người sống .. Đừng có dại dột mà cúng thịt , tôm , cá .... A Di Đà Phật ...
Đây là chuyện có Thật ..
Tính đến hết ngày hôm qua ... là đã trải qua 13 ngày ... cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ
Mình có để ý :
lấy 3 chén cơm , đặt lên bàn thờ và cúng , cầu nguyện, cúng dường ...vv.. xong thời khóa tụng kinh niệm phật , lễ phật ... để ý lại 3 chén cơm
.. Lúc đầu 3 chén cơm màu trắng thơm tho
1h30 phút sau
.. 3 chén cơm nguội lạnh , và khô cứng , cơm màu trắng thành cơm màu vàng ..
Đặc biệt .. chén cơm khác , thử để ở dưới nhà .. lát sau xuống xem ... chén cơm này vẫn còn màu trắng và còn hơi ấm ...

Còn Thẳng lằn ... trước khi tụng kinh niệm phật thì không thấy , sau thời khóa thì ở đâu xuất hiện rất nhiều , còn có cả tắc kè ....
A Di Đà Phật