Có cung - thì mới có cầu!
Người ngheò đôi khi không có quá nhiều sự chọn lựa, hoặc làm việc này hoặc chết đói, có khi bản thân không muốn nhưng vợ đói, con đau thì có đầu óc tâm trí mà nghĩ không?
Vạn sự do nghiệp mà có quả này! Quan trọng là cái tâm không ham thích biết ghê sợ thì sẽ tránh được một phần ác báo về sau!
Chỉ trách kẽ cầm tiền mua những thứ này chỉ để trang trí, xa hoa cho bản thân, kẽ đó mới là cội nguồn thật sự của mọi ác báo! Tôi có lần chứng kiến cảnh một cô gái sáng thức dậy đưa tay vào chiếc giỏ da rắn lấy đồ đã bị một con rắn khác nằm chờ sẳn trong đó cắn chết! (Đó là gì nếu không phải là quả báo?)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks