Trích dẫn Nguyên văn bởi dauvanphung Xem Bài Gởi
Trả lời: Tôi vốn dĩ không thích ầm ĩ trên diễn đàn, nhưng thủ hỏi "Ông bunny" rằng: Như thế ông cho rằng phong tục đốt hàng mã của chúng ta từ trước đến nay là sai?
Ông muốn tìm bất cứ tài liệu nào để chứng minh cũng vậy thôi,vô ích. Trừ phi ông là người được các đấng tối cao của tâm linh giáng thế, thì tôi cũng còn phải nghiên cứu lại đã.
Thử hỏi rằng:
1- Ông đã tiếp cận được với các bậc Chân Linh từ thấp lên cao hay chưa, hay cũng chỉ là nghe nói
2- Ông đã thực nghiệm với gia đình mình hay chưa ?
Thế giới "Tâm linh" Theo ông là có thực hay không tồn tại ?. Nếu ông nói là khôngb tồn tại, thì mọi vấn đề trên ông nói là đúng, còn ngược lại thì không. Một nghìn lần không.
3- Điều gì mình chưa khẳng định được thì đừng vội phủ nhận, mà hãy lắng nghe, xem xét, trải nghiệm, phân tích thấu tình đạt lý mới đua ra nhận định để những bậc cao nhân bàn bạc đã.
Chúc ông mọi sự bình an.
Nhân đây tôi nhớ lại vế câu đối:
"Ba ba mà nấu nồi ba
Tam tam như cửu, hỏi là chín chưa"
Đọc hết sách chưa mà ầm ỹ vậy quan công việt nam. Ông mà cao thủ hơn bà Hằng và ông Nhã thì hẵng to còi.