Trích dẫn Nguyên văn bởi Vitxiem Xem Bài Gởi
đối thoại với cộng sản quangcom và 4 tên chỉ thích "cãi cọ phỉ báng làm lẽ sống" kia chỉ chuốc sự bực mình cho các bạn thôi, mấy năm nay rồi họ có khá hơn được chút nào đâu nào?? để cho Chúa dạy họ đi, cái đầu họ bao nhiêu năm nay đã như thế rồi các bạn có tranh luận thêm 20 năm nữa họ cũng chỉ 1 luận điệu phỉ báng và xúc phạm y chang như thế thôi, thây kệ họ đi, tui đã từng thử nc với họ nhưng tui thấy cách nc với họ hay nhất là thây kệ họ, cho chọ la hét gào thét đi, chúng ta ngồi cười cho vui, vừa đỡ nhức đầu vừa đỡ tốn thì giờ! đừng có để mấy cái lời phỉ báng của ma quỉ ảnh hưởng đến trí óc các bạn , hãy để những lời nhạo báng của sa tăng làm bản thành tích chống báng dài ra để sau này họ đứng trả lời từng câu từng câu trước măt Thiên Chúa, hơi đâu vậy các bạn ? nếu họ vô tình thì ta cố gắng giải bày còn nếu họ cố ý phỉ báng thì các bạn nên tránh xa ra- đừng giây với họ kẻo bạn ô uế theo đó ! tất cả những lời của họ không phải nói xong là bay theo gió đâu mà thánh thần ghi lại hết đó , đến ngày phán xét họ sẽ bị phán xét mà- các bạn hơi đâu trả lời họ cho phí công!
Vịt lại vịt quá mất rồi. Đối thoại đâu phải để các bạn thuyết phục tôi đi theo các bạn. Đối thoại là để tự soát xét lại mình, lại niềm tin của chính mình đấy. Nếu bạn tin chúa và không muốn đối thoại thì có ai bắt bạn phải vào đây đâu. Cứ ở nhà mà cầu nguyện là lành nhất. Bạn tức giận vì người ta đang nói trái với niềm tin của bạn thì đơn giản là bạn đừng vào topíc này nữa là xong. Mấy cái topic mà bạn bảo chỉ của riêng các bạn để cầu nguyện tôi đâu có tham gia vào đâu. Góc nào để tranh luận thì tranh luận nhiệt tình đi. Góc nào để tịnh tâm cầu nguyện thì các bạn cứ tự nhiên tôi chẳng tham gia. Nếu không ai thảo luận tiếp tôi cũng chẳng vào nữa coi như topic hết thú vị. Nếu mọi người còn vào comment nói chuyện thì tôi trình bày ý của tôi. Vậy thôi.