Chị biêt sao e hỏi vậy kô bửa trươc e nằm mơ e về quê ở huế. Thấy ở cạnh nhà mọi người đang dựng một bức tượng phật rất lớn. Trong đó có một ông thầy tu mặc áo cà sa màu cam chứ không phải màu vàng như bình thường. Đầu trọc nhưng có quấn một sọi dây vải như sơi dây thừng vạy. Con mat co tròng mắt màu mật ong, khi nhin vào thì tròng mắt đó xoáy tròn như bị thôi miên vậy. E đén chaoong rồi nói chuyện một lúc sau do ông nói. Cứ gọi băc là bắc Ngoác ông nói có đứa cháu gái ở xa lắm con có biết đó. E hỏi tên gì thì ông nơi tên TB. Lúc đó e nghĩ do đoc bài của chị nên mơ tên chị thôi nhưng gio e cing hpi thư xem chi có ngươi quen đó không hjhj.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks