Trích dẫn Nguyên văn bởi Sesônglai Xem Bài Gởi
.Lại nói thêm chuyện uống thuốc. Ví dụ muốn khỏi bệnh lao, anh thích uống thuốc bao lâu? Ai chả thích uống thuốc ít ngày thôi, nhưng bs phán phải chấp nhận uống đủ, đều đặn trong 8 tháng ròng rã. Ngưng ngang là hết cách. VẬY ANH TIN NGAY hay anh NỔ VÀO MẶT BS LÀ tôi phải kiểm tra lời bs nói có đúng chính xác ko cái đã, rồi tôi mới quyết định có nên nge theo bs dạy ko! VẬY LÚC ĐÓ BS NÓI GÌ NHỈ? Mắt dù chưa thấy, nhưng tai đã nge rõ, tin nhanh mau mắn hay từ từ chớ vội, thời gian còn dài VÌ TA CÓ NHIỀU KIẾP MÀ, NHƯ ĐÁNH BÀI HẾT VÁN NÀY ĐÁNH TIẾP VÁN MỚI. Vậy khỏi uống thuốc đi cho chết lẹ, sống kiếp mới, ha hả? Uống thuốc là CẦU CỨU, CHỨ ÔNG TỰ MÌNH GIẾT VI TRÙNG LAO ĐƯỢC À? Thuốc là ÂN HUỆ, LÀ QUYỀN LỰC. Ráng uống ngày này qua ngày khác là TIN TƯỞNG VỮNG VÀNG. Đến bv xin thuốc, thì như ĐI NHÀ THỜ XIN ƠN CHÚA. Đấy ,sống đời, sống Đạo, khác là bao!
Anh mà tin lời bác sĩ 100% là cũng toi đấy nhé. Bác sĩ có năm bảy loại bác sĩ. Loại mới ra trường nghề nghiệp chưa vững, loại bác sĩ rởm chạy chọt lấy bằng, loại bác sĩ cẩu thả vì đông bệnh nhân nên không xem xét kỹ được bệnh cho bạn. Nếu nói không tin bác sĩ thì đương nhiên không được vì như thế đi khám bệnh làm gì. Nếu tin 100% vào tay bác sĩ mình khám mà nó khám sai, cho phải thuốc rởm thì sao ? vậy thì phải biết nghe ngóng bản thân nữa, dùng thuốc và nghe ngóng chính cơ thể bạn, đọc các thành phần tác dụng của thuốc đã biết v.v. rồi sử dụng nó theo đúng chỉ định. Đôi khi phải đi khám và xét nghiệm lại ở nơi khác để kiểm tra chéo.
Đương nhiên khi cơn nguy kịch thì ta phải làm trước tin sau nhưng nếu không phải cơn nguy kịch thì phải bình tĩnh mà lựa chọn phương án tối ưu bạn nhé.
Vậy với niềm tin bạn có làm như vậy không ? nếu không làm như thế thì cũng rất dễ toi đấy nhé.