Ngu gì chúng tôi thích cái từ tôn giáo ĐỘC THẦN. Chúng tôi TÔN THỜ CHỈ 1 (MÌNH) THIÊN CHÚA 3 NGÔI. Vẩn tin có nhiều THIÊN THẦN DO CHÚA TẠO NÊN SONG SONG VỚI LOÀI NGƯỜI CÓ XÁC VÀ LINH HỒN THẦN THIÊNG BẤT TỬ. Thiên thần bất trung với Chúa bị đuổi đi, chúng tụ tập thành tập đoàn ác quỷ. ĐỨC MẸ LÀ PHÀM NHÂN LOÀI NGƯỜI, NHƯNG ĐƯỢC ĐẶC CÁCH LÀM MẸ NGÔI 2, NGÔI LỜI XUỐNG THẾ NHẬP THỂ XÁC VỚI HÌNH HÀI GIÊSU THỢ MỘC. Chỉ thờ CHÚA LÀ NHẤT MUÔN LOÀI, KÍNH TRỌNG ĐỨC MẸ VÀ CÁC THÁNH DƯỚI ĐẤT VÀ TRÊN TRỜI, CHÊ BAI VÀ RÁNG TRÁNH XA MƯU MÔ ÁC QUỶ ÁC THẦN. Nói vậy rõ chưa nhỉ? À, còn NGÔI 3 LÀ CHÚA THÁNH LINH. Ngài VÔ HÌNH NHƯ GIÓ, KHÔNG KHÍ, NÊN DÙ MẮT TA KO THẤY NHƯNG CÓ THỂ CẢM NHẬN ĐƯỢC BẰNG CON TIM MỞ TOANG ĐÓN NGÀI VÀO
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks