.Sao ông cho rằng người ta ko biết đi kiểm chứng? Ví dụ uống thuốc, anh có nhìn thấy viên thuốc đi vào bao tử rồi tan rồi làm j nữa đâu, mà anh vẫn cứ uống. Lỡ viên thuốc đục lủng bao tử của anh thì sao? Nhưng dù ko thấy viên thuốc làm j trong bao tử, nhưng anh tin theo cái mồm bs, dược sỹ. Chẳng lẽ anh phải học y khoa xong thì anh mới chịu uống thuốc?
heheh.... một sự so sánh khập khiểng.... tự tìm hỉu xem nó khập khiểng như thế nào nghe bạn.....:D
Điều ngu si, dại dột nhất của con người là mù quáng nghe và tin lời người khác nói mà không chịu phân tích, kiểm chứng xem điều đó đúng hay sai.... :D
Bookmarks