Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoc duyen Xem Bài Gởi
Có khi cuộc đời buồn quá vậy !
Nhìn ngược xuôi chỉ có một mình
Dù nắng vàng và trời kia xanh ngát
Gió hiu hiu, gió hát xôn xao.

Có khi cuộc đời buồn quá vậy !
Chán ngán kia chất ngất ngang tai
Hạnh phúc ơi, quanh đây vuơng vãi
Mà hai tay chẳng thể giữ cho ta....

******

Biết hồng trần bể dâu trôi nổi
Nợ đã vay thôi trả....là xong
Lòng dặn lòng tu đường giải thoát
mà sân si, ái, ố vẫn ngập tràn ..

"Có khi cuộc đời buồn quá vậy !"
Vì ta đâu đã hiểu cuộc đời
Tàn tro thân sẽ về cát bụi
Mà đời còn trôi mãi ai ơi!

"Có khi cuộc đời buồn quá vậy !"
Thất tình lục dục chẳng chừa ai
Tất bật hơn thua rồi nhụt chí
Vì đâu ta mãi mối u hoài?

"Có khi cuộc đời buồn quá vậy !"
Buồn vui cũng hết một kiếp thôi
Mặt trời vẫn mọc chân trời ấy
Còn thấy mặt trời, ấy còn vui

"Có khi cuộc đời buồn quá vậy !"
Ngẩn ngơ trong một cõi vô hình
Ai biết hôm sau khi rạng sáng
Ta còn nhìn thấy ánh bình minh?

"Có khi cuộc đời buồn quá vậy !"
Nên chăng đối mặt, sống chân tình?!
"Nhân sinh thế thượng thuỳ vô nghệ?
Lưu đắc đan tâm chiếu hãn thanh!"