Hjj... ngày nào cũng có người cầu nguyện cả , người ta dấu tên đấu mặt mà mình không biết , nên cứ tưởng mình không có nên xĩn hoài ... Công đức , chứ đâu phải như tiền đâu mà gom góp , cân ký , đong đếm được ...
Mình có nghe thầy Giác Nhàn thuyết Pháp , Thầy có nói 1 đoạn trong Kinh , Mình không nhớ là kinh gì
Nghiệp ví Như nắm muốii , Tâm là cái chén nước .. Nếu như lấy nắm muối mà bỏ vào chén nước ... thì chuyện gì sẽ xảy ra ... Chén nước đó rất mặn
Và cũng như vậy .. Nếu lấy nắm muối đó mà bỏ vào 1 cái lu ... thì sao .. nắm muối sẽ bị pha loãng ra .. và không có vị mặn
Cho nên nếu muốn tâm mình to lớn như cái lu nước , thì phải cố gắn tu sữa bản thân , làm sao cho mình từ bi hơn , không ích kỹ hẹp hồi , phải có lòng bao dung , thệ nguyện phải rộng lớn ...vv..v..
có như thế Mới mau thành tựu , không sợ thiếu phước báo ...A Di Đà Phật