Tóm lại về sau chùa chỉ là nơi cho cánh nhà giàu sai khiển, bảo ông sư tụng kinh thì ông lũn cũn đi ra ngồi tụng kinh. Bảo ông sư lập đàn cầu siêu thì ông hớn hở ra đánh trống khua chiêng......rồi sai ông đi buôn ma túy ông cũng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Bảo ông là tôi có mấy thằng cháu vừa ra tù chẳng nơi nào nhận, thôi thì ông cho nó vào chùa lộc lá nhiều, an nhàn, kín đáo, có thể tổ chức đánh bạc, hút hít.... mà ít người để ý đến, ông vui vẻ nhận ngay.

Và thời gian sau đó người ta giật mình khi báo chí đăng tin Hội Tam Tăng là hội còn lớn mạnh gấp hàng nghìn lần Hội Tam Hoàng. Hahaha!!