Thiên Chúa và Đức mẹ tốt quá ha, tôn trọng quyền tự do ghê, đó chỉ là cách nói ngụy biện nhằm giải thích cho sự im lặng của Chúa trước những đau khổ của con người. Thử hỏi Chúa đồng nghĩa với tình yêu vô bờ bến, mà Chúa đã giúp con người được gì, toàn thấy hở chút là trừng phạt, là thiên tai, là bão lụt, Tình yêu cái chổ nào hay chỉ là chiêu bài tôn giáo mị dân???

Từ đó suy ra chẳng có Chúa trời nào sất, vì nếu có 1 đấng như vậy thì đã không để cho thế giới tràn ngập tai ương như vậy.

và cũng suy ra Chúa trời chỉ là trò bịp, là chiêu bài tôn giáo.