Cảm ơn cháu nhé! hôm qua tết đoan ngọ gia đình sum họp nên lão mới có dịp gặp gỡ với đại gia đình chúng ta!
Lão phiêu bạt giang hồ thấy nhiều chuyện buồn, vui... thiên hạ chỉ có một số ít (có điều kiện và may mắn) đang tập đi hai chân...còn hầu hết vẫn đang đi khập khiễng mà thôi!!! do đó chuyện buồn vẫn còn nhiều hơn vui...
Và muốn có nhiều chuyện vui thì trước hết mỗi gia đình phải có nhiều niềm vui hạnh phúc...
Vì vậy lão mở quán này hầu góp một ít kinh ngiệm cho các bạn trẻ chuẩn bị xây dựng gia đình, đã lập gia đình mà có những khó khăn vướng mắc cần tư vấn...
Mong rằng mỗi ngày có thêm một niềm vui nho nhỏ.
lão hà.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks