Trích dẫn Nguyên văn bởi vuhanp Xem Bài Gởi
Trời ơi !!! tôi chạy ra rồi lại trở vào...
Không lẽ làm ngơ...
Ai đó trên diễn đàn giúp dùm mấy anh bạn này đang ...lạc lối !!!
Mỗi người mỗi căn cơ khác nhau mà bác. Sao nói mình lạc lối vậy? Sao bác không giúp mình. Khi bác chưa trải nghiệm bác sẽ không hiểu vì sao người ta lại như thế, sao người ta không giống mình. Cũng như người khác nhìn vào pháp môn bác họ nghĩ sao bác lại như thế, bác có tu sai đường không? Nhưng chỉ có bác biết là bác tu có đúng đường. Trên diễn đàn là nơi chia sẻ tu học. Mình đang luyện phép uế tích này thì mình chia sẻ cho chủ topic một ít kinh nghiệm bản thân. Rất mong bác góp ý trên tinh thần xây dựng, khi chúng ta viết điều gì bác nghĩ về điều thứ 1 trong bát chánh đạo.
Mình biết bác là người tu lâu năm vì thế rất vui khi được giao lưu với bác. liên hệ: hieubuikhuong@gmail.com