mình cũng có nói với chị mình như bạn,nhưng mà muốn đem bả đi chắc phải trói lại khiêng đi...vì ban ngày bả không tiếp xúc nói năng với ai hết á,chỉ nằm,lim dim nhưng không ngủ ...và không có biểu hiện bệnh mà,khỏe như trâu ...có điều chính xác đến giờ bả sống lại được 1 tuần hơn rồi ...ăn cực khỏe và mới hỏi kĩ lại là khi cả nhà đi ngủ bả mới lục đồ ăn,chị mình sợ nên tầm 8h là vô phòng với 2 đứa con khóa cửa lại rồi,khuya nằm trong phòng nghe tiếng ở ngoài lục đồ ăn,sáng hỏi chồng bả có lục ko và coi lại đồ ăn nên mới biết là bà già lục,nhà thì khóa kín hết cửa,đồ ăn thì hết sạch,bả nói hết cạn nguyên nồi cháo luôn mà
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks