Một câu chuyển cổ tích dành cho các bé thiếu nhi chưa đủ tuổi lớn , và người lớn xem để xả tress qua những ngày lao động cực nhọc .
Nói về tính lịch sử thì phim này sai đủ thứ kiểu .
Còn nói về mặt Phật học thì sai còn thậm tệ hơn .
Còn về rút ra bài học gì đó . Thì các bác Trung Quốc ngầm dạy " cố gắng thì cố gắng nhưng phải biết điều , còn không biết điều thì sự cố gắng bỏ sông bỏ biển "
Ôi vậy mà các bác ấy lại đi tử hình những người học trò giỏi , giỏi vì nhận hối lộ mới thật kỳ .
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks