Bài viết có dẫn chứng hoàn toàn thuyết phục bởi độ chính xác.
Vấn đề đặt ra là cần nhìn nhận sự vươn ra, tấn công của TQ đã và đang triển khai trên toàn bộ các lĩnh vực văn hóa, kinh tế chính trị, quân sự vv. Để đối phó với kẻ có dã tâm và khát vọng dai dẳng này quả thật không đơn giản.
Đức thánh Trần Hưng Đạo có dặn lại ý rằng nếu nó tiến đánh từ từ thì cần chọn người tài giỏi mà đối phó. Vua Quang Trung cũng có hy vọng đợi 10 năm nữa ta đủ mạnh thì sợ gì chúng nó.
Thời điểm bây giờ khác thời xưa song cùng chung một không gian hoàn cảnh : kẻ thù lớn mạnh lấn lướt đe dọa thôn tính , bắt phụ thuộc.
Có lẽ ta là người dân ngu hèn trước hết chỉ mong có vị minh thánh lãnh đạo. Còn bản thân cũng cần có ý thức tuyên truyền trong gia đình, dòng họ, dân chúng : kẻ thù truyền kiếp là ở phương Bắc. Nói thế là lấy ý của người xưa để lại trong hoàn cảnh họ đã không làm theo lời của Mao Trạch Đông: Tổ tiên ta đã có lỗi với dân Việt, cần phải sang sửa lỗi của ông cha. Như thế có nghĩa trong một lúc nào đó chính người lãnh đạo cao nhất của TQ cũng nhìn thấy lịch sử xâm lăng dã man của họ
Giai đoạn này mà chia bè bảy mối, quan tham dân nhiễu, không đồng lòng trên dưới thì nguy cơ hiểm họa rất gần.NS