Cánh nhà báo giật cái tít nghe hấp dẫn thật " Kỳ nhân xứ Mường thắng cả Diêm Vương" ?
Đây chỉ dành cho người mù về tâm linh người ta nghe khoái chí.
Một khi Diêm Vương đã phát tấu quan biểu duyệt xét vong linh, Quỷ thần Sai nha đi thực hiện lệnh truy hồn thì đến 100 kỳ nhân xứ Mường cũng phải khuất phục.

Nói này nghe còn được : "Lương y Triệu Thị Liên và bài thuốc gia truyền thần diệu"

Thế vừa tôn vinh thầy thuốc, vừa thực tế cuốn hút người đọc nhất là những người có bệnh tật.

Ôi! Thật cám cảnh với cánh báo chí. Nghe cái tít đã thấy trong đó ẩn chứa một sự mê tín đến thảm thương rồi.