Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhật Nam Xem Bài Gởi
Tối nay lúc 8 giờ mày đến quán đối diện nhà khách Tao Đàn tại ngõ 35 Nguyễn Trung Trực Q1. Đi qua Embassy hotel vào ngõ thì đến khách sạn Tao Đàn.
Yên tâm đi. Tao không thèm đánh mày đâu, chỉ để mày múa ngoại công chán thì thôi.
Cứ thế nhé.
Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhật Nam Xem Bài Gởi
Tao một công đôi việc. Nhờ chiến hữu đồng môn ở gần 35 NTT gặp mày. Hắn bảo nó vừa nhậu rượu không muốn xem mày múa mà khóa và đè mày xuống đất rồi cưỡi lên cho nhanh.
Tiện thể tao nhờ bạn mua hộ thuốc vinataba vì bạn tao ngoài Bắc vào nghiện thuốc đó mà chỉ ngõ đó mới có bán.
Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhật Nam Xem Bài Gởi
Địa điểm tôi chỉ rất cụ thể và dễ tìm. Thằng lyhl muốn ra là tìm được ngay. Ngoài ra chọn địa điểm ấy còn thích hợp chuẩn bị đối phó những phát sinh ngoài ý muốn. Tôi bảo là ra trực tiếp nhưng ông bạn bảo nó xử lý là ổn. Đối với người Việt thách đố, có khi tôi chịu thua muốn chửi gì cũng được. Nhưng thằng lyhl là chó Khựa mất dạy, nó thách tôi phải đáp ứng. Tôi định cho thằng lyhl nó biến hẳn rồi rút, không muốn hơn thua với anh em. Không có số điện thoại + ảnh mà có địa điểm và giờ cụ thể muốn gặp thì gặp được.
Nhận định về thằng Khựa lyhl thế nào là việc của bạn.
Không muốn tranh luận với bạn nữa. Bạn toàn làm mất thì giờ của tôi.
:broken_heart:
-----

Chào bạn Nhật Nam, trong topic này lúc đầu mình thấy bạn “miệng thì hổ báo, tay thì quơ dao” nên mình ngầm ý cũng nê nể vì dân An Nam “không bằng ai, nhưng đố ai bằng họ” nhất là trong những việc cần sự liều lĩnh, thí mạnh cùi ! nhưng qua 3 bài viết trên thì cái sự nê nể đó mất rùi, bạn chẳng những thuộc loại làng nhàng, vụn về mà còn không biết cách dứt nọc, thẳng đuôi trong các cuộc chơi, đọc cho kỹ này:

1) Bị chọc một cái là nhảy cồ lên, nhưng cái nhảy cồ vụn về quá ! kế hoạch hẹn hò mà vụn như thế thì có ma mới tiếp xúc được bạn ạh, bạn tưởng bạn là ai trong mắt của tôi mà dám o ép tôi về thời gian và địa điểm chứ hả ? thời gian và địa điểm là phải trong sự đồng thuận nghe chưa bạn bất kể đó là việc hẹn nhau để đọp, để điịt hay để thương lượng làm ăn thì cũng phải như thế nhé !

2) Tự cho mình là hổ báo àh, tự nhận mình là người Việt sao dùng cái chiêu trò “Tá đao sát nhân” của Trung Nguyên Đại Bổn Tộc thế hỉ ! chỉ có kẻ hèn nhát mới trốn tránh cuộc chơi do mình cài đặt và cũng chỉ có kẻ vô liêm sĩ mới đẩy bạn của mình vào nhưng việc thay vì chính mình phải có bổn phận enter cho cuộc chơi đó, Mặt Trời Phương Nam sao mà hèn hạ dữ vậy, hèn như thế sao sáng lên được, chắc là thỏ đế nên cần phải mượn oai hùm của anh bạn kia ! Chỉ tội cho cái anh bạn cả tin và dễ bị sai khiến ?!

3) “Hắn bảo nó vừa nhậu rượu không muốn xem mày múa mà khóa và đè mày xuống đất rồi cưỡi lên cho nhanh.”: đọc đến đây tôi cũng thấy anh bạn kia cũng chẳng là gì, cái oai hùm kia của anh ta chẳng qua phải mượn men rượu để mà có, để mà tăng lên cái bản lĩnh của đần ông ! Hay là đồng môn với nhau cùng luyện thành “hoả xả” nên gặp ai cũng muốn cưỡi, mất hết nhận định về giới tính luôn rồi hỉ ! Àh này tớ là dân SG lâu năm nên biết khu này gọi là bốn vùng chiến thuật, mại dâm nam cũng có luôn, có phải anh bạn đó khí hư tồn tại não nên hoả xà xuất đầu dương phải đến đó để tìm mấy cái hĩm để thoã ?

4) “Không có số điện thoại + ảnh mà có địa điểm và giờ cụ thể muốn gặp thì gặp được.”: đúng là con trẻ vừa vụn về và hoang sơ trong giao tiếp, cố nông quá anh bạn Mặt Trời Sáng Phương Nam ơi !

5) Xây dựng lại kế hoạch, thích thì gặp./.