Em thích ý này, người VN lúc chiến tranh thì đánh rất hay, lúc hòa bình lại quay ra đánh lẫn nhau.
Cùng sống chung 1 mảnh đất nên gọi chung là người Việt cả. Thực tế ngay cả đứa con nít khi biết người nào là "Tàu" thì phải "sợ" cóng đít. "Sợ" ở đây có nghĩa là đề cao cảnh giác, không dám lơ là. hehe. Nói đi thì cũng nói lại, ngay cả người Việt cũng k thiếu kẻ nham hiểm gian ác, vì tiền mà tiếp tay cho giặc, làm những việc vô luơng tâm: dùng thuốc Tàu để chế biến dầu ăn, dùng thuốc Tàu để làm bia giả rượu giả (nghe nói có 1 loại thuốc, chỉ cẩn bỏ 1 viên nhỏ vào cũng đủ làm ra 1 can bia Hà Nội hay 1 can voka Hà Nội)....
hug007
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks