Tỉ HTL mến,
Tỉ có khoẻ không? NN hiểu ý của tỷ rồi. NN rất cám ơn tỉ đã có lòng giãi thích. Thật sự thì những gì mà tỉ đã nói ở trên hoàn toàn đúng như vậy. Không có gì sai đâu. Phương pháp Chuyển Di Thần Thức có thể giúp cho hành giả có thể chuyển cái Thần Thức của mình từ một cái thân tứ đại này sang một cái thân tứ đại khác, nếu như cái thân tứ đại kia không có thần thức ở trong đó, và không bị hủy hoại. Không những vậy mà khi "chuyển" như vậy, mình sẽ chuyển hết những nghiệp chướng, những phước báu, những công đức, hay có thể nói tóm lại là chuyển hết tất cả từ A đến Z qua một thân tứ đại khác.

Tỷ HTL mến, phương phàp này còn nửa, chứ chẳng phải chi dậm chân ở chổ chỉ chuyển di thần thức từ thân tứ đại này qua thân tứ đại kia đâu. Người tu hành theo Tịnh Độ thì hỏi thử họ xem có Đức Phật A Di Đà hay không? Và cũng cần phải hỏi họ làm gì, mà chỉ cẩn hỏi những người đi trợ niệm cho những người tu Tịnh Độ một cách tinh tấn, và trước và sau khi họ chết xem có những hiện tượng lành gì để biết được họ đã được Đức A Di Đà dẫn họ đến quốc độ của Ngài. Nội nhiêu đây thôi cũng đủ biết là có Đức Phật A Di Đà hay không.

Không biết tỉ HTL có từng chứng kiến một người Phật tử mất là được một vị thầy chuyên về Phowa giúp cho người thân mất được lên cõi Tịnh Độ hay chưa? NN mong rằng tỉ sẽ nói thật lòng trước chư Phật 10 phương.

Nếu thật sự mà Phowa cũng chỉ bị giới hạn bởi chuyễn di thần thức từ thân tứ đại này đến thân tứ đại kia mà thôi thì cái pháp này đâu có đáng ở trong Phật giáo làm gì, phải không? Nó chỉ đáng quăng vô sọt rác mà thôi. Nhưng nó có thật sự như vậy không? NN sẽ không nói nhiều đâu. Nếu có duyên đến với Phowa thì sẽ tự biết thôi.

Và trước ngừng nơi đây, NN chỉ có thể tiết lộ cho biết rằng trong phương pháp Phowa có cách sẽ làm cho Đức Phật A Di Đà chuyển thành Đức Phật Vô Lương Thọ để giúp đở cho hành giả, để ngăn lại thần thức không cho bắn ra khỏi thân tứ đại bằng không là phải theo ông bà tổ tiên mình thôi. Nếu thật sự không có chư Phật thì hành giả sẽ chết bất đắc kỳ tử trong lúc tu tập mà thôi.

Vài hàng góp vui.

Thân
NN

p.s.: Once again, thank you tỉ HTL.