Sau một thời gian khuất núi lo chuyện thiếp thê nhân tình nhân ngãi dẹp loạn sì căn đan ..ém nhẹm đậy điệm chuyện bết bê thì lão ngụy tà ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa!!!
dù vắng bóng nhưng phó thất của lão vẫn hàng ngày hàng giờ âm thầm làm bé núp (bé-hỉu theo cách của mình) theo rõi xem có đứa nào vì quá hâm mộ tài đức của lão mà vào đây tung hô hay không rồi úp đát qua chát cho lão rõ.
Có quá nhiều phan hâm mộ khi lão vắng bóng nên lão tà tà từ từ hồi đáp nghen các bưởi!lại nhớ câu nói của Socrates..ây da..sao nó vận ngay vào tình hình của lão:
+Danh tiếng là hương thơm của những việc làm bá đạo (nhầm-nói lại) của những việc làm anh hùng!!!
ta nói: hùm cắn người thời hùm ngủ phẻ còn lão thời giúp người quá nhiều nên phấp phỏng phấp phơ..
Đầu tiên là phát hiện các bức hí lộng hình ảnh du hành của lão không rõ vì sao lại về cõi ta bà,nên lão thấy rất cần sâu lại để sau này ra đường huynh đệ dễ nhận ra bộ mặt đẹp trai-không ô trượt và thành tích có 102 của lão:
:icon_evil:
lão có lời cám ơn chú Đạo diễn trẻ mang bí số lộc phát có nhã ý mời lão vào vai chính..
lời lão khuyên là chú hong cần phải káting chi cho nhọc cả đôi bên.
Lão show ngay cái gọi là portfolio cho chú xem qua khả năng của lão,chưa từng chém gió bao giờ, nhưng cưa bom thì hong ít hen.
số 1 hai chấm,lý do vì sao lão được chọn vào vai chính trong phin
thằng gù nơi nhà thổ!!
số 2 hai chấm, thêm lý do để chú bỏ qua phần kát là vì trên thế giới trước giờ,thể hình đẹp nhất là ku Micheal Phelps ,kế đến là Lý Tiểu Long Bruce Lee...( dù họ Lý đã chết rất lâu nhưng vẫn nằm trong sự bình chọn của tạp chí Men's Health hiện nay nghe hong ) và thứ ba là lão ngụy tà ta DR.DAM MUN NAM,thứ tư là Jack LaLanne, kế đến là Herschel Walker...20 thằng lận nghe hong..
số 3 hai chấm, lý do skip káting để trải thảm đỏ mà mời thẳng lão ngụy tà
( hành đạo..hành hiệp hay hành gì thì hãy hiểu theo kỉu của mình )
(còn tiếp,đừng nóng vội........)
vậy hen....
Còn em nào khác thì mời thêm nghen chú lộc phát.
Lão like style bầy đàn.
Ờ, năm năm rõ mười mờ.
nên học yêu theo kỉu của lão ngụy tà nè Khoai đệ.
cả đen lẫn bóng hen.hong chừng tạo nên 1 xu hướng như Gang nam sì tai hen. Sống như lão ngụy tà mà yêu cũng như lão ngụy tà.
ngừi ta Gang Nam còn mình thì DAM MUN NAM style. okay !
miễn có NAM được rồi hen .
Ây da.Xin Đa tạ đa tạ để nhận Like ( lão vốn rất ưa có like hay có thanks -mám thanks đến mức,đứa nào xem bài lão mà hong bấm thanks- lão ghim gút để đó nghen các bưởi,chừng có chuyện cầu cạnh lão thì lão deck giúp cho đâu nghe chưa )
Lão ngụy tà nghe lời khen mà như sét đánh ngang tai.
Khiến lão xấu hổ đen xì cả mặt.vì lão vốn rất khiêm cung nhã nhặn kín đáo nên chẳng hay khoe. ( thằng nào ngu mới tin nghe hong)
Lại nhớ rằng,những lời khen tặng quá đáng của một ngừi bạn còn tệ hơn lời công kích của kẻ thù.
Lão cả đời hành lạc (nhầm-nói lại) hành thiện tích đức nên trăm phần là chỉ có bạn với ngừi hâm mộ mà thôi.. chắc lời khen không quá đáng này không phải là kẻ thù đâu hé.
cám ơn lần nữa hen.tuy nhiên cần quánh chánh là lão cưa bom thì có chém gió thì không nghen hảo bằng hữu.
còn ba cái zụ ngàn cân ngàn lạng thì đó là luật cân bằng.thường thường con ếch hay hám làm con bò. nên cái gì mình không có được thì lấy thứ khác mà bù.lão căn bản thấp bé nhẹ cân nên phải xài đao to búa lớn để tự thấy mình vĩ đại.
vậy hen.
tái bút: giáo sư Xoay là cái thằng nào..làm sao đọ được với bằng cắp dr như lão.hong tin lão sâu cạt tơ đờ vi dít ra cho coi hen.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)







Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks