
Nguyên văn bởi
Nhật Nam
Kính thưa anh em.
Thằng lyhl chắc là biến rồi nhưng vẫn xem lén chủ đề võ thuật. Em xin kể chuyện để góp vui và cũng để cho thằng lyhl xem lén chuyện về "bổn tôn thượng đẳng Khựa" nhà nó.
Hồi liên quân 8 nước đánh Bắc Kinh. Các chú lính liên quân đều là lính tình nguyện được tuyển chọn nên rất to cao và khỏe. Bị nhốt ở dưới tàu chiến mấy tháng nên các lính liên quân đến Bắc Kinh có mong muốn đầu tiên là phóng "nhất dương chỉ".
Thấy đàn ông Khựa để đuôi sam, các chú lính tưởng là nữ. Liền xé hết quần để phóng "nhất dương chỉ". Các chú lính ngỡ ngàng vì có đuôi sam nhưng lại có súng. Bực quá nhưng vội, các chú chỉ đá cho mấy thằng đuôi sam 1 vài cái rồi đi tìm các em không cạo trơn láng trước đầu.
Vì bó chân nên các em nữ Khựa dù cách các chú lính tây mấy trăm mét cũng không chạy được.
Bó chân từ bé nên các em Khựa lúc đi sử dụng cơ lưng và cơ mông rất nhiều. Vì vậy khả năng rướn lưng của các em còn hơn diễn viên vũ ba lê. Hơn nữa lính liên quân được chọn lọc toàn những thằng chân dài. Nên cái chân phụ cũng dài gấp rưỡi cái chân phụ made in china.
Xảy ra tình trạng sướng hơn hẳn việc bà phó đoan bị thằng tây đen hiếp trong truyện của Vũ Trọng Phụng.
Kết quả là cả Tây cả "bổn tôn thượng đẳng Tàu" (trừ những thằng để đuôi sam) đều trong tình trạng thăng hoa về tình dục.
Bookmarks