Trích dẫn Nguyên văn bởi Huỳnh1688 Xem Bài Gởi
Ngoài đời tao hiền lành, vui vẻ và nhát tay lắm nhưng với cái hạng như mày thì quả thật mày dư sức làm tao ức chế.
Dĩ nhiên là anh mày biết mày hiền và nhát tay lắm ku ạ, mày mà làm dữ được với ai, cái giống mặt trắng gà mái mà dám làm cái gì ?

Chú mày ức chế là đúng, nhìn cái mặt nhát như thỏ đế, chỉ biết sống bám vào đít bố và háng mẹ. Suốt ngày chỉ biết xin tiền bố mẹ để phục vụ cho các thú vui vô bổ của chú mày ai mà không biết? Lúc rảnh thì chạy ra CV xem gái chạy bộ hoặc tập tdtt thì biết chú mày khí tồn tại não rồi ku ạ. Lớn thế mà vô duyên không có lấy một cô gái nào thích, cái đó phải hỏi lại chính mình TẠI SAO?

Trích dẫn Nguyên văn bởi Huỳnh1688 Xem Bài Gởi
Tao đang muốn đấm vỡ mồm mày đây. Ước gì tao biết mày ở đâu.
Đấy đấy đấy...lòi cái mặt cô hồn mất dạy thiếu văn hóa ra nữa rồi...Nước Vn sở dĩ ngày càng đi xuống là vì có thế hệ trẻ thiếu dạy dỗ như chú mày đấy thôi! Đấy là lý do anh gọi chú mày là "con hoang" đấy, vì gia đình có bố mẹ mà không biết dạy dỗ con cái thì xem như không có bố mẹ chứ còn gì ? :D

Hăm he dùng vũ lực giết người à...làm được thì làm đi ?! Báo trước cho mày biết nhé, anh không thèm đấm lại mà anh bắn cho nát óc đấy, vì tự vệ thôi con ạ! Cái green3 đang đợi mày đấy!

Thứ hữu dũng vô mưu chúng mày làm gì cũng hư, cũng hỏng cả! Anh mà gài đòn thì cả dòng họ gia đình chúng mày và những thằng đồng bọn đều rủ nhau đi xuống dốc, vào tù cả con ạ! green3

Thôi anh bờ bai hẳn nhá, từ nay cũng không vào nữa đâu con ạ. Hãy ở chung và hửi hơi thối cái Dạ Hương Phòng 2 này rồi tự hôn hít tang bốc nhau nữa đi, bố đi nhá mấy cháu...