Mình phải biết mình đang làm gì, chơi cũng phải biết mình đang chơi cái gì...Thằng khựa lyhl muốn chơi chữ, nếu có, mà không biết anh NN dùng "ngữ cảnh" trong "ngữ pháp" thì không xong rồi :D
Chú mày đủ tư cách nói chuyện văn hóa ở đây sao, thằng dốt chữ và vô giáo dục?
Chắc chắn là trình độ chú mày không bao giờ bước tới ngưỡng cửa này...
Chỉ trích và bút chiến không có cửa cho những đứa con hoang, hữu dũng vô mưu và thiếu trình độ văn hóa như chú mày, hiểu chửa?
Hô hô hô, anh đã nói từ trước rồi mà chú mày không chịu nghe. Chú mày không những dốt tiếng Việt mà ngoại ngữ cũng là con số O to tướng. Nội cái việc ráp 2 chữ mà chú mày còn không hiểu nghĩa mà nói năng gì đây hả thằng phân đầy não?!
Bye bye những thằng ngu của thế kỷ ... hăm he!
P.S: Vì đã có lời hứa không vào DHP, nên anh nhờ mày nhắn với thằng 2 rầu là nó đừng có rình rập và hăm...he. Lúc nào muốn tới thì anh luôn sẵn sàng, và nếu nó không mất mạng vì bị chủ nhà tự vệ chống lại thì cái này đang chờ sẵn nó : green3 green3 green3 green3 green3. Pháp luật ở đâu cũng có, hãy mà CẨN THẬN ĐẤY!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks