Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhật Nam Xem Bài Gởi
Cho ngộ hỏi một chút:
- Bọn Mông Cổ có 1 nhúm người mà Hán Khựa gọi là mọi rợ dùng võ gì mà đánh tóe đái các cao thủ võ lâm Khựa và nô dịch Khựa hơn 100 năm. Dẫn đến các giáp trưởng Mông Cổ (được giao cai quản 30 hộ Khựa) hay dùng "nhất dương chỉ" phóng vào chị em Khựa nào trông ngon.
- Bọn Mãn Thanh dùng võ gì mà chỉ 2 triệu Mãn đánh chiếm nước Khựa lúc đó có 200 triệu Khựa và bắt đàn ông Khựa để đuôi sam.
- Nhựt Bổn dùng võ gì mà gây ra vụ hiếp dâm Nam Kinh mà mấy chục nghìn chị em Khựa là nạn nhân. Nhựt Bổn lại dùng võ gì mà bắt mấy trăm ngàn chị em Khựa dạng chân làm nô lệ tình dục.
- Cao thủ võ lâm Khựa chạy đi đâu mà để đội quân Quan Đông Nhựt Bổn giết rất nhiều Khựa (cả Tàu Mao lẫn Tàu tưởng chả làm được cóc khô gì). Phải nhờ Hồng Quân Liên Xô và kỵ binh Mông Cổ giải phóng đất cho.
Có hảo thủ nào biết được lý do, xin cho ngộ biết với.
Ngộ xin cám ơn trước ạ.

:rolling_on_the_floo:rolling_on_the_floo: :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo:rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo:rolling_on_the_floo: :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo:rolling_on_the_floo
rose4
-----

Lý do chính là đặc thù về thàh phần dân tộc, nên sự tập quyền hay phân quyền của nhà nước Trung Hoa trong từng giai đoạn khác nhau của lịch sử ảnh hưởng rất lớn đến sự thịnh suy của họ, khi quyền lực trung ương của họ bị phân tán thì đường biên giới của họ rất mờ nhạt và dễ bị các nước lân bang rấy rối, nhưng sau mỗi lần suy nếu quyền lực TW của họ được tập chung tốt thì đường biên của họ lại phình lớn thêm phần thì lấy lại được đường biên cũ phần thêm của các nước lân bang mà họ thôn tính được hoặc của các dân tộc vừa nô dịch họ (thế mới được gọi là bành trướng chứ). Điển hình như Mông Cổ ngày nay chỉ là một phần bé nhỏ so vói MC trước khi nô dịch nhà Tống, con người Mãn hiện đại đúng bản chất nay là một dân tộc mất nước và sống lưu vong. Ngưới Nhật thì may mắn hơn là nhờ đường biên tự nhiên (biển Hoa Đông) mà còn tồn tại đến ngày nay !

Thế của họ bây giờ là đang hưng thịnh về tập quyền nếu dân An Nam (chung một đường biên) chọc giận họ và giải quyết bằng vũ lực thì viễn cảnh như thế nào cũng không khó để tưởng tượng ra ?!

Còn Võ Thuật hả ? trong thời đại khói súng thì võ thuật chỉ là một môn nghệ thuật cao quý, hàm lượng giúp ích của nó trong các cuộc xung đột quân sự giữa các quốc gia là rất bé, bé tí ti, bé đến độ tiệm cận coi như bằng zero vẫn ok.