Trích dẫn Nguyên văn bởi Đàm Quang Vinh Xem Bài Gởi
Cảm ơn thầy minhthien về bài viết !
qua bài viết của thầy tôi có thể cảm nhận được tấm lòng cao cả của thầy .
cũng như thấy được sự nhiệm màu của phật pháp .
sự thực chứng của thầy cũng như cách ghi chép tỉ mỉ của thầy đã khiến tôi hoàn toàn tin vào câu chuyện cũng như tin vào pháp lực của thầy .
duy chỉ có một điều tôi đang suy nghĩ rằng : Để ''tôi cũng khóc nhưng khóc thầm trong tim, giọt lệ sung sướng hạnh phúc vì tôi đã lại giúp được cho cho một sinh linh xa lìa chướng nạn, đến với phật pháp'' thì chúng tôi - những người dân nghèo khó sẽ phải cần một khoản tài chính là bao nhiêu để có thể được thầy bố thí chút ân phước đó ạ ?
xin thầy cho đôi lời ạ .
cảm ơn .
Oh! Hay nhỉ! Trên vừa suýt xoa cảm ơn xong mà dưới đã giấu đá hòn định tống táng rồi hả huynh? Thế gọi là ngụy quân tử đấy nhé!
Kinh phí thì khóa lễ nào mà gia chủ không phải lo, cái đó do hai nguyên nhân : Một là cúng thì phải đủ theo nghi lễ, muốn đủ thì phải đi mua sắm, mua sắm thì gia chủ phải đầu tư tiền bạc .
Hai là phải bỏ tiền ra thì người làm lễ mới có công đức hồi hướng cho vong linh chứ, chả muốn mất tiền thì sao mà được việc. Không mất tiền bản thân họ cũng coi thường cái khóa lễ, xem thường thần thánh vì thấy nó quá dễ dàng chẳng khó khăn vất vả gì. Mà ở đời vốn người ta phải làm thì mới biết quý trọng kết quả mình làm ra.

Nói chung cứ đàn lễ như của Minh Thiên thì dăm bảy triệu là thường. Còn thì .....tùy tâm gia chủ. Nếu được việc cho nhà người ta lại là gia đình giàu có thì họ có lót tay thêm dăm bảy chục triệu nữa Minh Thiên cũng vẫn vui vẻ nhận mà. Hihiiiii!!!