Trích dẫn Nguyên văn bởi toto Xem Bài Gởi
Nghe bạn nói thì ông thầy này đang hoang tưởng. Nhà bạn sui là tại vì thiếu phước nên sui, chớ chẳng ai làm gì? tốt hơn hết là lo tu, đèn nhà ai nấy sáng? lo dòm ngó, lo sợ thì chỉ làm hại mình vì khi như vậy thì lời nói cử chỉ sẽ khác thường làm mất lòng hàng xóm. Chỉ sợ mình thiếu phước? làm phước bằng cách giử 5 giới, ngoài ra làm các việc thiện như không trộm cắp nhưng lại biết bố thí chia sẽ, không tà dâm lại còn biết gìn giử phẩm hạnh nhân cách người khác, không uống rượu cũng không mời ngừoi khác uống rượu, không sát sanh lại còn biết bảo vệ sanh mạng kẽ khác.

nhà mình sống nhẹ nhàng, khép kín, vợ chồng mình hay thương người, sống lương thiện , thỉnh thoảng vẫn làm từ thiện suốt, vậy mà vẫn bị 1 số người ghen tị vì nghỉ mình giàu có khinh người (vì đi làm về ko giao du nhiều chuyện với xung quanh)