Hồi lúc nhỏ khoảng năm 85 ở quê mình là Bình thuận ngày nay củng đã có vài trường hợp tương tự như vậy, nhưng không phải là bị bùa ngãi gì hết, nguyên do là nơi đó ngày xưa là khu rừng nhỏ nằm ngay quốc lộ xe chạy, trong khu rừng đó có cái miếu khoảng 2m2 vuông, các cặp tình nhân thường mượn lưng miếu để tâm tình, đả có nhiều cặp bị dính nhau như vậy, thường thì xuất hiện tình trạng này vào khoảng giờ tý. Sau này công ty cầu đường phá rừng làm đường đi thẳng ra biển nhưng lạ thay xe ủi nào đến đó đưa cần ủi vào thì bị tắt máy? cho đến hôn nay cái miếu đó vẩn còn nằm đó tuy con đường và công trình đả hoàn thiện 28 năm rồi, nếu có dịp đi Phan thiết các bạn đến trung tâm Thành phố,đến cái ngã 3 tượng đài chiến thắng quẹo vào con đường lớn đi ra biển Đồi dương các bạn sẽ thấy cái miếu đó nằm phía tay trái cách ngã 3 đường khoảng 200m.rose4