Trích dẫn Nguyên văn bởi hoctronhobe Xem Bài Gởi
Kính các Huynh!
Muội xin mạn phép được góp 1 vài lời. "Vận mạng ở nơi tâm ta", đấy là chỉ dùng cho những người có tâm mà thôi.

Cái họ có là gian manh, đểu giả, rối trên gạt dưới , lừa đảo , Trộm cắp, cướp của, giết người. Theo muội, những người này cứ kiếp này cho đến kiếp khác họ đều "tu" theo cái kiểu giả dối mà thôi. Thế mà họ luôn luôn được hưởng sự sung túc, thậm chí được trọng vọng hơn người đấy.
Quy luật tự nhiên không bao giờ "bất thường" như thế đâu muội àh.

Trong cái Phước có cái Họa. Tuy có vẻ sung túc, trọng vọng ấy nhưng là duyên khởi cho tai học sắp đến mà muội chưa nhìn thấy. Những tai họa ấy có thể là:

1. Con cái nghiện ngập, sa đọa, hoặc tù tội mất cả tương lai sự nghiệp.

2. Bệnh nan y rình rập, ung thư, viêm não, bệnh gan, bệnh tim v.v... tiêu tốn hết tài sản.

3. Tai nạn bất ngờ, bị thanh toán, bị giựt nợ, bị trộm cướp, bị giao thông v.v... ai dám bảo đảm lúc nào.

4. Tiền bạc làm hỏng đạo đức, chồng hoặc vợ ăn chơi sa đà, và ly hôn, đường ai nấy đi, đường chúng ta đi ...

Quy luật tự nhiên không bao giờ duy trì sự gian manh, đểu giả, dối trên gạt dưới, lừa đảo, trộm cắp, cướp của, giết người... như bạn kể. Thời gian là người bạn đồng hành để muội muội kiểm chứng thôi muội àh. Chắc chắn như thế.

Ngày xưa (trước năm 2000) thì thời gian có thể 50 năm, nhưng bây giờ trở đi thì chỉ cần 5 năm hoặc 5 tháng thấy nhãn tiền luôn.

Chúc muội muội vạn sự như ý.