Trích dẫn Nguyên văn bởi hoctronhobe Xem Bài Gởi
Kính các Huynh!
Muội xin mạn phép được góp 1 vài lời. "Vận mạng ở nơi tâm ta", đấy là chỉ dùng cho những người có tâm mà thôi. Còn rất rất nhiều người. họ làm gì có tâm. Cái họ có là gian manh, đểu giả, rối trên gạt dưới , lừa đảo , Trộm cắp, cướp của, giết người. Theo muội, những người này cứ kiếp này cho đến kiếp khác họ đều "tu" theo cái kiểu giả dối mà thôi. Thế mà họ luôn luôn được hưởng sự sung túc, thậm chí được trọng vọng hơn người đấy.
Còn những người có tâm; sẽ có nhiều kiếp trật vật,đoạn trường. Đừng hy vọng gì. Vậy phải tự tìm đường mà đi. Người có đức thì có cho họ làm điều ác họ cũng không làm nổi, bảo họ ăn trộm họ cũng không ăn trộm nổi. Tu cùng nhau như thế này rất mệt.
Thôi thì vận mạng có có không không thì cũng đừng nghĩ nhiều. Phải không các huynh?. Thanhk!!!
...Người làm phước có khi mắc nạn
Kẻ lăng loàn đặng mạng giàu sang
Ấy là nợ trước còn mang
Duyên kia chưa dứt còn đang thưởng đền
...(trích kinh sám hối)

Vậy phải chăng có Trời mà cũng có ta. Trời tạo ra qui luật để ta nương theo đó tu hành. Vận mạng là do chúng ta gieo theo luật nhân quả chúng ta sẽ gặt được cái mình đã gieo...