Dục có chia ra dục thô và dục tinh tế, có những dục tinh tế nhỏ đến mức trong đời sống hằng ngày bạn cũng không nhận ra, đó có thể là một thối quen nhỏ như thích gãi đầu, hay thích đi nhanh vậy đều có thể đưa đến luân hồi.1. Đã là "cận định" tức là sắp đạt định, sao lại có nhiều "dục vọng đen tối" được.
6. Bổ sung cho bạn bài này mình đọc được,
Cận định chính là lúc bạn nhận ra những dục đó, có thể là những dục sâu kín khó hiểu hơn và khi đó bạn sẽ phải tìm cách giải trừ nó. Gần tới đích đâu phải là bạn đã tới đích. Đúng không
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks