Xin cảm ơn huynh Thiện Niệm đã giới thiệu tư tưởng Ngài Hiếu Tân Nguyễn Phan Tần. Nhưng thưa Huynh - giữa thực tế và lý thuyết luôn chênh nhau rất rõ.
Ví dụ như tác giả sách " Nghệ thuật làm giàu " thực tế lại không giàu.
Hay cuốn " Làm thế nào để trở thành một tỉ phú " tác giả chưa chắc là tỉ phú.
Điều đó nói lên cái gì ?
Và một tôn giáo có thật sự đáng tôn trọng hay không thì tôn giáo ấy phải thật sự nhân bản để có thể tồn tại hàng nghìn năm như Phật giáo, Lão giáo...Nghĩa là những giá trị tinh thần tôn giáo ấy mang tới thật sự bền vững và hoàn toàn không phải chỉ là trào lưu của một thời kỳ...
Chúng ta được quyền bay bổng trong suy tưởng - nhưng vận dụng cái bay bổng tư tưởng ấy vào trong đời sống hàng ngày lại là một vấn đề khác.
Tôi trình bày suy nghĩ của mình như thế với huynh Thiện Niệm để cuối cùng muốn nói gì ? Là nếu tôn giáo quý hữu thật sự tin là :
" Coi tay xem tướng mà làm gì , mạng vận ở nơi TÂM ta , ta có thể thay đổi được mà !!! " thì hãy vui lòng chứng minh thực tế nơi tôn giáo của quý bạn. Đó là minh chứng hiện thực tư tưởng hùng hồn nhất. Kính.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks